Multimedia Đọc Báo in

Huyện Cư Kuin: Một trẻ nhỏ tử vong do đuối nước

20:32, 12/05/2025

UBND xã Ea Ktur (huyện Cư Kuin) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến một bé trai tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 11/5, bà H’Gan Niê (buôn Jung A, xã Ea Ktur) sau khi giặt đồ xong thì không thấy cháu nội là Y.Đ.K. (SN 2023, trú tại buôn Pứk Prông, xã Ea Ning) nên đã sang nhà em gái để tìm kiếm.

Không thấy cháu, bà H’Gan tiếp tục di chuyển đến khu vực hồ Ea Sim (xã Ea Ktur) để tìm nhưng vẫn không có kết quả. Sau đó, bà quay về gọi thêm người thân và một số người dân trong khu vực hỗ trợ tìm kiếm. Khi quay lại hồ Ea Sim lần thứ hai, mọi người phát hiện thi thể cháu Y.Đ.K. đã trôi dạt vào bờ, cách nhà ở khoảng 70 m.

Lãnh đạo UBND xã Ea Ktur thăm hỏi, động viên, chia buồn cùng với gia đình nạn nhân.
Lãnh đạo UBND xã Ea Ktur thăm hỏi, động viên, chia buồn cùng với gia đình nạn nhân.

Được biết, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ cháu Y.Đ.K. thường xuyên đi làm ăn xa nên gửi cháu về ở với bà nội.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, lãnh đạo UBND xã Ea Ktur đã kịp thời đến thăm hỏi, chia buồn và động viên gia đình nạn nhân. Chính quyền địa phương cũng hỗ trợ 2 triệu đồng để gia đình lo hậu sự cho cháu.

Thúy Nga


Ý kiến bạn đọc


(Video) Ngọt ngào câu ví, giặm
Với người dân xứ Nghệ (Nghệ An - Hà Tĩnh), dù xa quê hương lập nghiệp nơi miền đất mới nhưng họ vẫn không thể quên được làn điệu dân ca ví, giặm. Bởi đó chính là "máu thịt" gắn bó với đời sống của mỗi người, chất chứa tình cảm, cốt cách tâm hồn người xứ Nghệ…