Multimedia Đọc Báo in

Thầy giáo Nguyễn Hữu Đắc – Cựu Thanh niên xung phong tiêu biểu làm theo lời Bác

08:44, 14/07/2010
Năm 1972, khi chưa đầy 18 tuổi, chàng thanh niên Nguyễn Hữu Đắc tạm biệt quê hương Hương Sơn (Hà Tĩnh), tạm gác bút nghiên lên đường theo tiếng gọi cứu nước của dân tộc, gia nhập lực lượng thanh niên xung phong (TNXP), đơn vị N2996 - P18.
Lúc này cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta đang vào giai đoạn gay go quyết liệt. Ông đã cùng đồng đội ngày đêm bám trụ trên những tuyến đường trong mưa bom, bão đạn. Là đội viên rồi A trưởng TNXP với nhiệm vụ thông xe, thông đường trên Quốc lộ 1, 8, 15, 71…, giải phóng hàng ở những kho bãi thuộc Bình trạm 25, cảng Đò Điệm…, ông và các đồng đội đã vượt qua gian khổ, ác liệt, xiết chặt đội ngũ, người ngã xuống, người kế tiếp thay thế. Đói cơm, thiếu áo, sốt rừng… đã không thể làm họ lùi bước, mà chỉ có một tâm niệm: Tất cả cho chiến trường, tất cả cho chiến thắng và độc lập dân tộc. Khi được hỏi yếu tố nào giúp ông vượt qua những khó khăn, gian khổ ấy, ông cho rằng: “Có lẽ đó là lý tưởng và phẩm chất của một người đoàn viên thanh niên cộng sản, là truyền thống của TNXP và là trách nhiệm của một người cán bộ, đảng viên”.
 
Sau ngày đất nước hòa bình, thống nhất, ông Nguyễn Hữu Đắc theo học Sư phạm và gắn bó với ngành giáo dục Dak Lak. Sau khi  trải qua các vị trí công tác: giáo viên, phó hiệu trưởng, hiệu trưởng, cán bộ Phòng Giáo dục…, cuối năm 1994, ông được bổ nhiệm chức vụ Phó trưởng Phòng Giáo dục huyện Krông Ana cho đến nay. Dù ở hoàn cảnh vị trí công tác nào, thầy giáo - cựu TNXP Nguyễn Hữu Đắc cũng cố gắng tìm mọi biện pháp để hoàn thành được tốt và xuất sắc nhiệm mọi nhiệm vụ. Với ông và bao đồng đội TNXP khác, cũng như bao thế hệ thanh niên Việt Nam, lời dạy “Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên” của Bác Hồ đã thấm sâu vào máu thịt. Do vậy, dù ở hoàn cảnh nào, bất cứ nhiệm vụ gì khi được giao, chưa bao giờ ông từ chối, trốn tránh hoặc thực hiện thiếu trách nhiệm. Gần 40 năm cống hiến, rèn luyện và công tác, ông luôn là tấm gương cho đồng chí, đồng nghiệp noi theo.
a
Thầy giáo - Cựu TNXP Nguyễn Hữu Đắc

Là một cán bộ quản lý trong ngành giáo dục, người cựu TNXP năm xưa luôn tự rèn luyện mình với tiêu chuẩn của một giáo viên xã hội chủ nghĩa, để từ đó lời nói, việc làm trước học sinh, giáo viên, nhân dân có hiệu quả thuyết phục. Học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, ông xác định, không những bản thân mình thực hiện, mà còn phải tuyên truyền để mọi cán bộ, viên chức trong ngành cũng như bà con lối xóm cùng thực hiện. Trong cuộc sống đời thường, ông luôn hòa đồng với quần chúng; thương yêu, quan tâm đến quyền lợi của học sinh và cán bộ, giáo viên; luôn lấy những lời dạy của Bác để răn mình. Vì vậy, trong cơ quan nơi ông công tác không có tình trạng mất đoàn kết, quan liêu, xa hoa, lãng phí. Thầy giáo - cựu TNXP Nguyễn Hữu Đắc đã cùng với đồng nghiệp góp phần tạo dựng nên nhiều thành tích cho ngành giáo dục huyện Krông Ana: đào tạo nhiều thế hệ học trò trưởng thành; xây dựng cơ quan Phòng Giáo dục huyện thành tập thể lao động xuất sắc, nhiều năm được UBND tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen, năm 2004 được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, 2 năm liên tục (2009, 2010) dẫn đầu cụm thi đua của ngành; đơn vị tiêu biểu trong công tác phổ cập giáo dục THCS toàn tỉnh. Bản thân thầy Nguyễn Hữu Đắc nhiều năm được công nhận chiến sĩ thi đua cấp sở, nhiều lần được UBND tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen.
 
Bên cạnh đó, cùng với Huyện Đoàn, thầy Đắc đã tích cực vận động, thành lập Hội cựu TNXP của huyện, thị trấn. Là thường vụ Hội cựu TNXP của huyện, ông đã cùng với các đồng chí lãnh đạo Phòng Giáo dục, Huyện Đoàn chỉ đạo quyên góp xây dựng được 15 căn nhà cho cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn vởi tổng trị giá khoảng 275 triệu đồng; ủng hộ xây dựng cụm di tích lịch sử TNXP tại Ngã Ba Đồng Lộc với tổng số tiền khoảng 60 triệu đồng... Vì vậy, ông đã vinh dự được UBND tỉnh tặng bằng khen vì những thành tích xuất sắc trong công tác Hội TNXP và phong trào thi đua yêu nước tại Lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng TNXP Việt Nam do Hội cựu TNXP tỉnh tổ chức vừa qua.
Đặng Gia Duẩn

Ý kiến bạn đọc


(E-Magazine) Viết tiếp bản hùng ca nơi tuyến đầu Tổ quốc
50 năm qua (23/5/1975 - 23/5/2025), nơi mảnh đất biên cương đầy nắng gió, hàng vạn cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đã sống, chiến đấu và trưởng thành với một niềm tin sắt đá: "Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt".