6 kỷ lục lạ của người cao niên 2014
Năm 2014 kết thúc, nhân loại đã trải qua nhiều thăng trầm biến cố. Riêng thế giới của những người cao niên cũng có không ít những kỷ lục mới lạ do các cụ ở tuổi "xưa nay hiếm" lập nên.
Cặp đôi tái ngộ sau 7 thập kỷ xa cách: Đúng vào dịp lễ tình yêu Valentine 2014 tại Phúc Kiến, Trung Quốc người ta đã chứng kiến sự tái hợp của cặp vợ chồng sau 70 xa cách: cuộc hội ngộ của cụ ông Pan Zhishan (90 tuổi) và cụ bà Zhang Suiyu (88 tuổi). Theo đó, 70 năm về trước, cụ Pan Zhishan phải đăng lính, chia tay với người vợ mới cưới. Khi cuộc chiến chống Nhật kết thúc cụ Zhishan được ra quân nhưng lại về sống ở quê ở một tỉnh khác, nơi bố mẹ ông đã sắp đặt sẵn cho một cuộc hôn nhân mới với người phụ nữ khác. Sau 70 xa cách hai người đã được đoàn tụ nhờ sự giúp đỡ của những người địa phương thông qua mạng Internet.
102 tuổi vẫn “vô tư” dội nước đá: Cụ ông Jack Reynolds (102 tuổi) ở Chesterfield, Anh đã làm nhiều người bất ngờ và ngạc nhiên nhân dịp cụ tham gia chương trình mang tên Ice Bucket Challenge (thử thách dội nước đá) do Trường Đại học Boston phát động hồi cuối tháng 7-2014 để quyên góp từ thiện giúp những người mắc bệnh xơ cứng cột bên teo cơ (ALS). Theo luật chơi, người tham dự sẽ được dội một xô nước chứa đầy đá lạnh lên đầu, ghi hình lại rồi tung lên mạng thách thức một hoặc nhiều người khác cùng làm việc này. Trò chơi đã thu hút được nhiều người tham gia, nhất là trong giới những người nổi tiếng như: Bill Gates, Satya Nadella, Tim Cook, Sergey Brin, Larry Page và cả những người cao niên trong đó có cụ Jack Reynolds.
Người phụ nữ có râu dài như đàn ông: Trong khi nhiều đấng mày râu mong muốn có râu lại không được thì bà Mukhtabor Toraeva, 65 tuổi, người Turbat, Kazakhstan lại có bộ râu rất đàn ông, dài tới 8 inxơ (20,3 cm). Thậm chí mới đây bà còn khoe nhờ bộ râu đặc biệt này mà bà giữ được hạnh phúc trong suốt 42 năm qua. Chia sẻ với báo chí, bà Mukhtabor cho hay, khi mới lấy chồng râu bà bắt đầu mọc ra nhưng chồng bà lại rất kết bộ râu độc đáo này của vợ. Sau hơn 4 thập kỷ hôn nhân hạnh phúc, giờ đây vợ chồng bà Toraeva có cả con trai lẫn con gái và có tới 6 đứa cháu nội ngoại. Cũng theo lời bà Mukhtabor, sở dĩ bà có bộ râu khác người là được thừa hưởng từ mẹ và bà ngoại, tất cả đều có râu nhưng con gái bà Mukhtabor lại không có.
Người đàn ông cao tuổi nhất thế giới qua đời: Theo Reuters, đầu tháng 6-2014, người đàn ông cao niên nhất thế giới, cụ ông Alexander Imich, sinh ra tại Ba Lan 1903, di cư sang Mỹ năm 1950 đã qua đời tại New York hôm 8-6-2014, thọ 111 tuổi. Theo các chuyên gia nhân khẩu học của Mỹ , cụ Imich chính thức bước sang tuổi 111 vào ngày 4-2-2014. Còn theo lời của cụ Imich, bí quyết giúp cụ trường thọ là do ông bà để lại, kết hợp với quá trình tự vận động của bản thân, bởi cụ từng là vận động viên môn bơi lội, ăn uống vừa phải, dùng nhiều thịt gà, cá, không hút thuốc lá, không uống rượu và có cả những lý do mà chính cụ cũng không giải thích nổi. Sau khi cụ Alexander Imich qua đời người kế nhiệm là một cụ ông người Nhật, Sakari Momoi sinh ngày 5-2-1903. Ngày 20-8-2014, cụ Momoi đã chính thức được Sách Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận kỷ lục nói trên.
Cụ bà mừng sinh nhật 100 tuổi ở trên trời: Trung tuần tháng 11-2014, cụ bà Cunningham ở Howes Cave, New York, Mỹ đã thực hiện thành công lễ sinh nhật tròn 100 ở trên trời, nhảy dù từ trên máy bay xuống với sự giúp đỡ của chuyên gia nhảy dù Dean McDonald. Được biết, trước khi thực hiện lần sinh nhật đặc biệt này, cụ Cunningham đã hôn từ biệt đứa chắt gái 7 tháng tuổi của mình như là để " lấy hên". Lễ kỷ niệm nói trên được thực hiện khá thành công và sau khi đặt chân xuống đất, cụ bà Cunningham tươi cười rạng rỡ, cảm ơn những người đến dự và chúc mừng. Trước đó, năm 90 và 95 tuổi cụ đã từng thực hiện thành công những chuyến công du bay lượn trên trời và lần này qua kiểm tra sức khỏe thấy vẫn còn tốt, nên cụ quyết định mạo hiểm lần chót.
![]() |
Cụ bà Cunningham sau khi nhảy dù để mừng sinh nhật tròn 100 tuổi. |
Cụ bà hồi sinh sau 11 giờ quy tiên: Đó là trường hợp của cụ Janina Kolkiewicz, 91 tuổi, ở thành phố Ostrow Lubelski, Ba Lan. Sau khi tắt thở hôm 13-11, bác sĩ thăm khám và kết luận cụ đã từ trần, thi thể được chuyển đến nhà xác để bảo quản lạnh đông trước khi tang lễ được cử hành nhưng 11 giờ sau đó, cụ bỗng dưng tỉnh lại. Việc bất ngờ này diễn ra khi nhân viên của nhà tang lễ mở cửa phòng lạnh kiểm tra và phát hiện thấy thi thể cụ Kolkiewicz cử động, túi xác được mở ra, mắt mở trừng trừng và phàn nàn rằng tại sao cụ lại bị để ở nơi lạnh giá thế này. Ngay lập tức cụ được đưa trở về gia đình, ăn liền hai chiếc bánh kếp và một bát súp nóng nên đã nhanh chóng bình phục trở lại. Giải thích về hiện tượng lạ trên, bác sĩ Czyz, người trực tiếp ký giấy chứng tử cho hay, ông rất ngạc nhiên về hiện tượng này bởi ông chưa hề gặp bao giờ, hơn nữa tim của cụ Janima thực sự đã ngưng đập, không còn thở nữa. Hiện tại, sức khỏe cụ Janina vẫn bình thường, cụ không hề biết gì về chuyện bị đưa xuống nhà xác do con cháu giấu kín. Hiện tượng cận tử, chết đi sống lại đã từng diễn ra ở một số nơi trên thế giới, chứa đựng nhiều bí ẩn. Khoa học hiện đang vào cuộc để giải mã, nhất là những người được đưa vào bảo quản trong môi trường đông lạnh.
Duy Hùng
(Theo DM/TC/DT – 2014)
Ý kiến bạn đọc