Lòng tốt
- Xoài vườn nhà, mình chỉ bán mười nghìn đồng một ký thôi. Mua giúp hết đi để mình về buôn, mặt trời đỏ núi rồi.
Thấy giá rẻ quá, Tuyến cúi xuống lượm từng trái xoài bỏ vào bịch nylon. Đột nhiên, chị bán hàng đổi giọng gay gắt:
- Không bán nữa. Xoài chín mà lựa lên lựa xuống, hư hết trái.
Vừa nói, chị bán hàng vừa đẩy tay Tuyến ra rồi đeo gùi lên vai. Tuyến sững sờ, rút ra tờ mười nghìn đồng bỏ vào gùi:
- Không bán thì thôi, hư trái nào thì tôi đền cho đấy. Người đâu mà kỳ cục.
Bực tức, Tuyến chạy xe máy về nhà. Cơn giận chưa nguôi, đứa con gái cứ nhèo nhẹo đòi sinh tố, Tuyến đành chạy xe lại ra chợ. Thấy Tuyến, bà bán rau bên cạnh chị bán xoài lúc nãy gọi với:
- Này chị gì ơi, cô bán xoài gửi lại mười nghìn đồng cho chị đây này.
Tuyến dừng xe, định phân bua vài câu, bà bán rau ghé tai nói nhỏ:
- Chị không biết đấy. Lúc chị cúi xuống lựa xoài có hai thằng đang rạch giỏ xách của chị. Cô bán xoài trông thấy, không dám hô hoán vì sợ bị trả thù nên đành nói vậy để chị quay ra đấy.
Tuyến sững người, nhìn lại giỏ xách có một vết rạch, lại nhìn tờ tiền mười nghìn đồng mà bà bán rau vừa đưa lại. Chẳng biết nói gì, Tuyến nhìn ra đường phố tìm chị bán xoài nhưng chỉ thấy dòng người đang hối hả ngược xuôi...
Trần Thị Thắm
Ý kiến bạn đọc