Các xã mới trên vùng đất Tuy An trong ngày hội lớn
Ngày 30/6/2025, một ngày đặc biệt. Từ sáng sớm, trên khắp các tuyến đường dẫn về trung tâm các xã Tuy An Nam, Tuy An Bắc, Tuy An Tây, Tuy An Đông, Ô Loan - nơi tổ chức lễ công bố các nghị quyết của trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã; kết thúc đơn vị hành chính cấp huyện; công bố thành lập tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ các xã mới - đã rộn ràng cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu.
Tại xã Tuy An Đông, chưa đến 7 giờ, ở sân trụ sở xã, gần 1.000 người dân trên địa bàn đã tề tựu đông đủ để tham dự hội nghị trực tuyến, được truyền hình trực tiếp từ quảng trường 10/3 (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).
![]() |
Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Minh Hòa trao quyết định, tặng hoa cho các đồng chí Ban Thường vụ xã Tuy An Nam. Ảnh: Trần Quới |
Riêng tại xã Tuy An Nam, đúng 6 giờ 30 sáng 30/6, cán bộ và đại diện nhân dân trong xã trong trang phục chỉnh tề, có mặt tại Di tích nơi thành lập LLVT Phú Yên và Nhà bia ghi tên liệt sĩ xã để dâng hương lên các anh hùng liệt sĩ trước khi vào lễ.
Dấu mốc lịch sử quan trọng
Theo các nghị quyết, quyết định của Bộ Chính trị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ, quá trình sắp xếp lại đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh Phú Yên đã bước vào giai đoạn hoàn tất. Trong đó, huyện Tuy An chính thức kết thúc đơn vị hành chính cấp huyện, các xã thuộc huyện cũng được sắp xếp lại, tinh gọn và tổ chức lại bộ máy chính trị theo quy định mới. Lễ công bố sáng 30/6 không chỉ đánh dấu việc thực hiện chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước mà còn khẳng định quyết tâm đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy chính quyền các cấp.
Không khí buổi lễ diễn ra trang trọng, thể hiện rõ tinh thần đồng thuận giữa Đảng, chính quyền và nhân dân. Những tiếng vỗ tay vang lên giòn giã sau mỗi phần công bố quyết định, biểu thị sự đồng lòng và kỳ vọng vào giai đoạn phát triển tiếp theo của địa phương.
![]() |
Cán bộ và nhân dân xã Tuy An Đông tham gia lễ chào cờ. Ảnh: Hà Thu. |
Tại khuôn viên UBND xã An Mỹ (cũ), nơi đặt trụ sở làm việc của UBND xã Tuy An Nam sau khi sáp nhập, ông Trình Quốc Vinh, người dân xã An Thọ (cũ), nay hợp nhất thành xã Tuy An Nam, chia sẻ: “Hôm nay chứng kiến việc công bố xã mới, tổ chức chính quyền mới, tôi kỳ vọng bộ máy chính quyền tinh gọn, dân mình càng dễ tiếp cận, dễ thực hiện các thủ tục hành chính”.
Không riêng gì ông Vinh, nhiều người dân từ các xã An Chấn, An Mỹ (cũ) cũng bày tỏ sự đồng thuận với chính sách của Trung ương. Họ tin rằng, việc tổ chức lại đơn vị hành chính sẽ góp phần tiết kiệm ngân sách, nâng cao năng lực quản lý, đồng thời tạo điều kiện để thu hút đầu tư và phát triển hạ tầng.
Ông Nguyễn Văn Hoàng, người được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tuy An Nam, cho biết: “Ngay sau khi công bố các nghị quyết và quyết định, bộ máy chính quyền mới của xã sẵn sàng đi vào hoạt động. Chúng tôi đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ nhân sự, cơ sở vật chất đến các phương án tiếp dân, giải quyết thủ tục hành chính không bị gián đoạn. Mọi việc được triển khai theo đúng quy trình, đảm bảo thông suốt, hiệu quả”.
Theo ông Hoàng, xã mới được sáp nhập có diện tích rộng, dân số đông, nhưng đội ngũ cán bộ, công chức được kiện toàn, có chuyên môn, trách nhiệm và tinh thần phục vụ nhân dân cao. Hệ thống tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể cũng được củng cố, kiện toàn theo đúng hướng dẫn, chỉ định của cấp trên.
![]() |
Đông đảo cán bộ và nhân dân xã Tuy An Đông tham dự lễ công bố trực tuyến tại địa phương. Ảnh: Hà Thu. |
Niềm tin vào giai đoạn phát triển mới
Sự kiện công bố nghị quyết sáp nhập và thành lập tổ chức chính trị - hành chính mới là bước khởi đầu cho một hành trình phát triển dài hơi, căn cơ hơn ở vùng đất giàu truyền thống Tuy An. Với vị trí địa lý thuận lợi, có danh thắng gành Đá Đĩa, đầm Ô Loan nổi tiếng, cùng truyền thống đoàn kết, cần cù, nhân dân các xã sáp nhập kỳ vọng vào một diện mạo mới - từ hạ tầng, nông nghiệp, thương mại, du lịch đến cải cách hành chính và đời sống văn hóa.
Anh Nguyễn Tấn Luân, Bí thư Chi đoàn thôn Xuân Phu (xã Tuy An Đông) rất kỳ vọng vào sự phát triển của đất nước, của tỉnh. Anh cho biết, khi sáp nhập, đơn vị hành chính sẽ lớn hơn, công việc cũng nhiều hơn. Chúng tôi sẽ nỗ lực nâng cao trình độ về mọi mặt, đặc biệt là công nghệ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
![]() |
Cán bộ, nguyên cán bộ và đại diện nhân dân ở Tuy An Bắc dự lễ. Ảnh: Phương Trà. |
Bà Nguyễn Thị Hoa Sứ, Trưởng ban Công tác mặt trận thôn Giai Sơn (xã Tuy An Nam), khẳng định: Việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, kết thúc hoạt động cấp huyện sẽ mở ra một không gian phát triển kinh tế rộng lớn cho người dân, doanh nghiệp, đồng thời tinh giản bộ máy, giảm bớt ngân sách. Chúng tôi rất kỳ vọng thời gian tới, KT-XH của địa phương sẽ phát triển, đời sống người dân nâng cao hơn.
Tại xã Tuy An Bắc, ông Nguyễn Thanh Tùng, người dân thôn Phong Hanh, xã An Định (cũ) chia sẻ: Tỉnh sáp nhập thì mình vẫn sống trên mảnh đất quê hương mình. Còn chị Phạm Thị Dịu Hiền, người dân thôn Định Trung 2, xã An Định (cũ), nói rằng người dân nơi đây đã được thông tin và chuẩn bị tâm lý từ trước. Chị Hiền mong rằng trên chặng đường mới, cán bộ gần dân hơn nữa, quan tâm đến bà con nhân dân hơn nữa; các thủ tục hành chính tiếp tục được cải cách, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân.
Theo ông Nguyễn Xuân Thọ (thôn Hội Phú, xã Tuy An Đông), ông đã 87 tuổi, từng chứng kiến nhiều thời khắc lịch sử của đất nước, quê hương. Việc sáp nhập tỉnh, xã hoặc chia tách trong nhiều năm qua đều để lại trong ông nhiều dấu ấn khó phai mờ. “Lần này sáp nhập tỉnh mình với tỉnh Đắk Lắk là sự kiện quan trọng. Là người dân được sinh ra, lớn lên trên quê hương An Ninh anh hùng với một niềm tin tưởng tuyệt đối vào đường lối đổi mới của Đảng, Nhà nước, tôi rất mong đất nước mình, quê hương mình thực sự được phát triển”, ông Thọ nói.
![]() |
Đường phố xã Tuy An Bắc rộn rã cờ hoa. Ảnh: Phương Trà. |
Kết nối truyền thống, hội nhập tương lai
Lễ công bố sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã và tổ chức lại bộ máy không chỉ là sự kiện chính trị - hành chính mang tính pháp lý, mà còn là dịp để người dân các vùng quê Tuy An nhìn lại chặng đường phát triển, giữ gìn truyền thống, đồng thời hướng đến tương lai. Những câu chuyện kể về làng xóm xưa, những tên đất, tên người giờ đây thêm ý nghĩa khi cùng hội tụ trong một địa danh hành chính mới - với tâm thế sẵn sàng, đồng lòng, khát vọng phát triển.
Trong niềm hân hoan, ông Bùi Văn Thành, nguyên Chủ tịch UBND huyện Tuy An, chia sẻ: “Phú Yên và Đắk Lắk hợp nhất theo tôi như là một mối lương duyên. Tỉnh Đắk Lắk mới vừa có biển, vừa có rừng, sự giao thoa văn hóa giữa miền duyên hải với Tây Nguyên… tất cả đang mở ra một không gian phát triển mới đầy tiềm năng và khát vọng. Tôi từng lo lắng người dân sẽ khó thích nghi, nhưng giờ thì thấy yên tâm. Từ cán bộ đến nhân dân đều đồng thuận. Đây là điều quý giá nhất”.
Sau khi kết thúc buổi lễ trực tuyến từ quảng trường 10/3, tại các xã, đại diện UBND tỉnh Phú Yên đã trao quyết định chỉ định cấp ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ các xã sau sáp nhập. Đồng thời tổ chức lễ ra mắt chính quyền, công bố các chức danh chủ chốt.
Ngày hội lớn đã khép lại, nhưng dư âm của niềm tin, sự kỳ vọng vẫn lan tỏa khắp các ngả đường Tuy An. Một trang sử mới được mở ra, đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ của vùng đất ven biển đầy nắng gió này - nơi truyền thống gặp gỡ với đổi mới, và người dân đang sẵn sàng bước vào tương lai với tâm thế vững vàng.
Nhóm phóng viên
Ý kiến bạn đọc