Tròn việc nước - trọn việc dân (kỳ 2)
Kỳ 2: “Điểm tựa” vững vàng nơi vùng biên
Ở các buôn làng vùng biên giới, già làng, người uy tín không chỉ là người gắn kết, “mạng lưới thép” góp sức bảo đảm an ninh quốc phòng mà còn là tấm gương sáng dẫn lối cho bà con phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ấm no.
Từ việc họ nói, họ làm, bà con trong buôn làng nghe và tin tưởng làm theo, góp phần tạo sức lan tỏa, nhân lên sức mạnh đại đoàn kết, củng cố xây dựng thế trận lòng dân nơi phên dậu của Tổ quốc.
Cùng buôn làng giữ rừng xanh
Buôn Yang Lành (xã Buôn Đôn) nằm trong vùng đệm của Vườn Quốc gia Yok Don, là nơi hội tụ của 11 dân tộc anh em sinh sống. Buôn có 240 hộ dân, với 953 nhân khẩu, trong đó 97% là người dân tộc thiểu số. Nhiều năm trước, theo phong tục tập quán, nhiều người dân vẫn sinh sống dựa vào các sản vật từ rừng, gây áp lực lớn lên công tác quản lý bảo vệ rừng.
Trước thực trạng đó, với vai trò là người uy tín của buôn, ông Y Von Niê cùng ban tự quản buôn đã tích cực vận động bà con trong buôn tham gia các mô hình quần chúng bảo vệ vùng biên giới, bảo vệ rừng quốc gia. Ông Y Von bộc bạch, rừng là lá phổi xanh của buôn làng, do vậy trong các cuộc họp dân, ông và ban tự quản buôn thường lồng ghép tuyên truyền để bà con hiểu rõ việc bảo vệ rừng chính là bảo vệ môi trường sống cho con người.
![]() |
Ông Y Von (đi đầu) cùng các thành viên của tổ quản lý, bảo vệ rừng buôn Yang Lành, xã Buôn Đôn thực hiện nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ rừng. |
Thực hiện chính sách giao khoán rừng, buôn Yang Lành thành lập 11 tổ quản lý, bảo vệ rừng. Trong những năm qua, mô hình này đã làm thay đổi nhận thức của người dân và khuyến khích họ tham gia tích cực vào công tác này. Định kỳ hằng tháng, các tổ quản lý cùng lực lượng kiểm lâm Vườn Quốc gia Yok Don thay phiên nhau trèo đèo, lội suối, cơm nắm, muối vừng đi tuần tra bảo vệ rừng. Qua các phiên tuần tra bảo vệ rừng, bà con trong buôn đã hiểu rõ hơn việc săn bắt động vật rừng, chặt phá rừng là vi phạm pháp luật.
Năm nay đã 55 tuổi nhưng cứ đến phiên trực là ông Y Von vẫn rảo bước cùng các thành viên của tổ thực hiện nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ rừng. Ở mỗi cánh rừng đi qua, ông đều phân tích để bà con hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của cây rừng, động vật rừng. Sự mẫu mực của ông Y Von không chỉ thể hiện qua lời nói mà còn bằng hành động cụ thể. Từ việc đi đầu tham gia bảo vệ rừng, ông còn tuyên truyền, vận động bà con trong buôn giữ gìn bản sắc văn hóa và nếp sống văn minh. Mỗi việc làm của ông đều có sức lan tỏa mạnh mẽ, tạo ra hiệu ứng tích cực nên bà con trong buôn tin và làm theo.
Với những cống hiến không ngừng nghỉ, ông Y Von Niê và ông Lương Văn Lương vinh dự là 2 trong 6 người có uy tín tiêu biểu khu vực biên giới của tỉnh Đắk Lắk được tôn vinh trong Chương trình “Điểm tựa của bản làng” lần thứ II năm 2024 tại Thủ đô Hà Nội. |
Nói về những đóng góp của ông Y Von Niê, Trưởng buôn Yang Lành Y Én Êban không giấu sự tự hào: “Ông Y Von là người mẫu mực trong thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại địa phương. Bà con nghe lời ông, tin tưởng ông, vì những gì ông nói đều mang lại lợi ích cho cộng đồng”.
Với vai trò là cầu nối vững chắc giữa chính quyền và người dân, ông Y Von đã góp phần quan trọng trong việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giúp buôn Yang Lành trở thành một điểm sáng về an ninh trật tự trong nhiều năm liền.
“Cột mốc sống” nơi biên cương
Vượt hơn 110 km từ trung tâm tỉnh, chúng tôi tìm đến thôn Đừng Nhạp, xã Ia Lốp, một thôn tiếp giáp biên giới Campuchia. Tại đây, câu chuyện về “cột mốc sống” Lương Văn Lương đã trở thành hình ảnh đẹp, lan tỏa tinh thần trách nhiệm và lòng yêu nước sâu sắc.
Thôn Đừng Nhạp có 6 dân tộc anh em cùng sinh sống với 186 hộ, 659 nhân khẩu. Thôn có vị trí chiến lược đặc biệt, chính quyền địa phương luôn đặt ưu tiên hàng đầu cho việc bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, xây dựng một đường biên hòa bình và hữu nghị. Trong hành trình ấy, ông Lương Văn Lương (dân tộc Thái) không chỉ là cầu nối giữa Đảng và nhân dân mà còn là điểm tựa tinh thần vững chắc cho bà con nơi đây.
Với vai trò là người có uy tín của thôn, ông Lương luôn tích cực phối hợp với bộ đội biên phòng tham gia tuần tra bảo vệ biên giới, đồng thời cũng là người luôn gần gũi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con trong thôn. Với phong cách gần gũi, ông thường xuyên đến từng gia đình trò chuyện, nắm bắt tình hình. Qua đó, ông lồng ghép nhắc nhở, vận động bà con phối hợp chặt chẽ với lực lượng biên phòng trong việc bảo vệ đường biên, cột mốc. Trong mỗi câu chuyện thường ngày, ông luôn dặn dò bà con, nhất là lớp trẻ không được nghe, không được tin và không làm theo lời dụ dỗ của kẻ xấu, để giữ vững an ninh trật tự và chủ quyền lãnh thổ.
![]() |
Ông Lương Văn Lương (giữa) chia sẻ kinh nghiệm áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất cho bà con ở thôn Đừng Nhạp, xã Ia Lốp. |
Ông Bùi Tiến Hoạt, Phó Chủ tịch UBND xã Ia Lốp chia sẻ về quá trình gian nan của người dân thôn Đừng Nhạp khi họ di cư đến từ tỉnh Thanh Hóa vào năm 2004 theo dự án giãn dân: Giữa những khó khăn bộn bề, khi nhiều người còn chưa ổn định tư tưởng, không xác định có gắn bó lâu dài với mảnh đất này hay không, thì ông Lương, thời điểm đó với vai trò là Trưởng thôn đã tích cực tuyên truyền, vận động mọi người đoàn kết để xây dựng cuộc sống mới. Không chỉ dừng lại ở công tác tư tưởng, ông Lương còn mạnh dạn vay vốn, đầu tư máy móc để phát triển sản xuất.
Với sự chăm chỉ và kiên trì, ông Lương đã biến mảnh đất này thành nơi an cư bền vững. Ông đã trở thành tấm gương nông dân sản xuất giỏi, truyền cảm hứng cho cả thôn. Không chỉ thế, ông còn tìm hiểu tiến bộ khoa học kỹ thuật để ứng dụng vào sản xuất. Nhờ đó, năm 2023, gia đình ông đã tích cóp được hơn 1 tỷ đồng để xây dựng ngôi nhà khang trang và mua thêm chiếc máy cày đời mới trị giá gần 300 triệu đồng, phục vụ sản xuất.
Từ tấm gương của ông, nhiều hộ dân trong thôn đã học hỏi, mạnh dạn đầu tư vào nông nghiệp. Hiện nay, cả thôn Đừng Nhạp đã có gần 20 máy cày và 2 máy gặt lúa, góp phần nâng cao năng suất, giảm sức lao động và cải thiện đáng kể đời sống kinh tế. Nhờ vậy, nhiều gia đình đã xây được nhà cửa khang trang, cuộc sống đủ đầy hơn trước...
(còn nữa)
Kỳ 3: Những “thuyền trưởng” trên con tàu chuyển đổi số
Phạm Hoàng Hồng
Ý kiến bạn đọc