Không khí hân hoan, phấn khởi bao trùm khắp xã Cuôr Đăng (mới) khi diễn ra điểm cầu trực tuyến Lễ công bố Nghị quyết, Quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, kết thúc hoạt động đơn vị hành chính cấp huyện, thành lập tổ chức đảng, chỉ định cấp ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, xã, phường.
Huyện Cư M’gar có nhiều lợi thế về tài nguyên đất, khí hậu nhưng để làm giàu từ nông nghiệp, nông dân cần thay đổi thói quen canh tác, sản xuất có trách nhiệm nhằm nâng cao hiệu quả và phát triển nông nghiệp bền vững.
Theo đánh giá của UBND huyện Cư M'gar, chương trình Compact đã góp phần thay đổi nhận thức của bà con nông dân, bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên; mối quan hệ giữa "4 nhà" ngày càng gắn bó, phát huy hiệu quả.
Từ chỗ bỡ ngỡ với thao tác nộp hồ sơ trên môi trường điện tử, thì nay người dân xã Quảng Tiến (huyện Cư M’gar) đã quen dần hơn khi thực hiện các dịch vụ công trực tuyến.
Gần 8 năm gắn bó với công tác đoàn, anh Trịnh Ngọc Khánh (SN 1994), Bí thư Đoàn xã Ea M’nang, huyện Cư M'gar luôn xung kích, đi đầu trong các phong trào tuổi trẻ, góp phần xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh.
Mô hình “Ba an toàn” tại buôn Hra B, xã Ea Tul, huyện Cư M’gar đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, giữ vững tình hình an ninh trật tự địa phương.
Tai nạn giao thông kinh hoàng đã đẩy chàng thanh niên mồ côi Vũ Hoàng Hiệp (ở thôn 8, thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M’gar) và ông bà ngoại nghèo khó vào tận cùng của sự tuyệt vọng…
Tiếp tục chương trình, Tổ đại biểu số 2 thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Cư M’gar trước Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội khóa XV.
Một ngày mùa hè, khi mặt trời còn chưa kịp ló dạng sau những rặng núi, những bạn trẻ trong Câu lạc bộ Phát triển Sinh viên Đắk Lắk đã bắt đầu chương trình thiện nguyện với tên gọi "Nắng".
Âm thanh ngân lên, ngân với sương quánh sương mỏng, ngân với bình minh, ngân với nắng lạnh… Từng điệu thức biến ảo theo thời khắc khác nhau của đồng hồ sinh học, dạt dào sóng nước rồi phiêu diêu phố núi ngàn thông…
Ở Đắk Lắk, có những bác sĩ không làm việc trong bệnh viện mà gắn bó với rừng, với buôn làng để chăm sóc những “bệnh nhân” khổng lồ là những con voi nhà. Công việc của họ thầm lặng nhưng đầy gian nan, góp phần bảo vệ một loài vật quý đang đứng bên bờ tuyệt chủng.