Vào lúc 7 giờ ngày 17/6, chị Dương Thị Tuyết, ở thôn 17 (xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc) đi thăm rẫy ở thôn 19/5 (xã Hòa Đông), phát hiện vườn hồ tiêu của gia đình bị kẻ gian cắt trộm dây.
Xã Ea Yông (huyện Krông Pắc) đã và đang có những cách làm sáng tạo, hiệu quả trong cải cách hành chính và chuyển đổi số mang lại sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp.
Với hơn 50% dân số là đồng bào dân tộc dân tộc thiểu số, những năm qua, cấp ủy, chính quyền xã Krông Búk (huyện Krông Pắc) luôn chú trọng công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của cộng đồng các dân tộc anh em, xem đây là nguồn “sức mạnh mềm” cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao mọi mặt đời sống của xã nông thôn mới.
Hơn hai tháng qua, nhà cộng đồng buôn Kon Tay (xã Ea Yiêng, huyện Krông Pắc) rộn ràng tiếng nói cười của chị em phụ nữ tham gia lớp sơ cấp nghề dệt thổ cẩm.
Trải qua 41 năm kể từ ngày thành lập, 15 năm xây dựng nông thôn mới, xã Ea Hiu (huyện Krông Pắc) đã vươn mình từ một vùng đất nghèo nàn, lạc hậu trở thành điểm sáng.
Gần một nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh thuận lợi, thách thức đan xen, song với tinh thần chủ động, linh hoạt, trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành của Đảng bộ, huyện Krông Pắc đã đạt nhiều thành tựu đáng kể về kinh tế - xã hội.
Sáng 19/5, Ban Thường vụ Huyện ủy Krông Pắc đã tổ chức sinh hoạt chính trị nhân kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2025), trao huy hiệu Đảng đợt 19/5/2025.
Gian nan của nghề nuôi ong không chỉ hiện hữu với những hành trình nhọc nhằn, vất vả đưa ong đi tìm hoa lấy mật mà chủ ong còn lo lắng, tìm cách đối phó với những “khắc tinh” của nghề…
Trong lịch sử, Phú Yên và Đắk Lắk đã có mối lương duyên, gắn kết. Ngày 30/6/2025, hai tỉnh chính thức sáp nhập, về chung một nhà, kỳ vọng sẽ tạo nên bước phát triển đột phá, trên nền tảng những giá trị hàng trăm năm đã được các thế hệ tiền nhân vun đắp.