Multimedia Đọc Báo in

Những nữ đảng viên giàu nhiệt huyết

08:18, 04/03/2025

Dù khác nhau về hoàn cảnh sống, công việc, tuổi tác song những nữ đảng viên tiêu biểu đều có chung lòng nhiệt huyết, tận tâm với các phong trào của địa phương, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Hăng say "tiếp lửa" truyền thống

Từng tham gia hoạt động cách mạng tại vùng căn cứ Đạt Lý 2 (nay là thôn 1, xã Hòa Thuận, TP. Buôn Ma Thuột), năm 19 tuổi, bà Đỗ Thị Hồng (thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar) vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Bà Hồng tâm sự: “Khi đứng trước vận mệnh lịch sử của quê hương, đất nước, chúng tôi, mỗi người con đất Việt đã kiên cường, bất khuất, chiến đấu với kẻ thù. Ai cũng chuẩn bị tâm lý sẵn sàng hy sinh, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Từng chịu cảnh tù đày, phải chịu nhiều đòn tra tấn tàn độc của kẻ thù, chứng kiến biết bao đồng đội hy sinh để bảo vệ độc lập, tự do của Tổ quốc, chúng tôi chưa bao giờ quên đi lời thề với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân”.

Bà Đỗ Thị Hồng (bìa trái) giao lưu tại chương trình gặp mặt nữ đảng viên tiêu biểu năm 2025 do Hội LHPN tỉnh tổ chức.

Sau ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, bà Hồng tiếp tục tham gia công tác tại huyện Cư M’gar và giữ nhiều chức vụ quan trọng tại địa phương. Đến nay, với 72 năm tuổi đời, 53 năm tuổi Đảng, bà Đỗ Thị Hồng vẫn đầy nhiệt huyết với công tác xã hội. Với vai trò là Chủ tịch Hội Cựu người tù yêu nước huyện Cư M’gar, bà Đỗ Thị Hồng đã tích cực tổ chức giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên, tuyên truyền, vận động hội viên và gia đình chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước nước; chủ động phối hợp tổ chức nói chuyện, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ và luôn nỗ lực kết nối chăm lo đời sống, bảo đảm quyền lợi hội viên.

“Độc lập tự do ngày hôm nay không phải tự nhiên có, mà đó là thành quả của quá trình đấu tranh đầy gian khổ và hy sinh để giành lấy. Tôi mong muốn các bạn trẻ, nhất là các nữ đảng viên trẻ, nữ đảng viên người dân tộc thiểu số hôm nay luôn hướng về Tổ quốc, nhớ về sự hy sinh của thế hệ đi trước; tích cực trau dồi đạo đức, phát huy truyền thống tốt đẹp, có lý tưởng, hoài bão, đoàn kết, xây dựng đất nước ngày càng tươi đẹp”, bà Hồng bộc bạch.

Tâm huyết với công tác phụ nữ

Nhiệt tình, trách nhiệm trong công tác xã hội, chị H’Cir Mlô, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Ea Đar (huyện Ea Kar) được hội viên phụ nữ và người dân trên địa bàn tin tưởng, quý trọng.

Trưởng thành từ cơ sở, từng trải qua nhiều vị trí công tác, với vai trò trách nhiệm của một đảng viên, dù ở vị trí nào chị H’Cir luôn gương mẫu, đi đầu, cố gắng hoàn thành thật tốt nhiệm vụ của mình.

Chị H’Cir cho biết, địa phương là địa bàn thuần nông, bà con đa phần làm nông nghiệp và kinh doanh nhỏ lẻ. Chính vì vậy, muốn tạo được sự đồng thuận của người dân và để chị em cùng đồng lòng, nhiệt tình tham gia các hoạt động, phong trào do tổ chức hội LHPN và địa phương phát động, bản thân chị là người đầu tàu phải nêu gương, miệng nói tay làm, phải vì lợi ích chung của cộng đồng. Hơn nữa, để các hoạt động, phong trào đạt hiệu quả cao, cán bộ hội LHPN phải luôn sâu sát với đời sống của người dân, gần gũi, lắng nghe tâm tư tình cảm của bà con, từ đó có cách làm phù hợp, từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, giúp triển khai hiệu quả các mô hình, phong trào.

Chị H'Cir Mlô (thứ ba từ trái sang) cùng cán bộ Hội LHPN xã Ea Đar thăm, tặng quà thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Không chỉ giúp các phụ nữ nghèo, cận nghèo được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, Hội LHPN xã còn giới thiệu cho chị em tham gia các lớp tập huấn nâng cao kiến thức trong chăn nuôi và trồng trọt để phát triển kinh tế, mang lại thu nhập cho gia đình. Nhờ đó, trong nhiều năm qua, hàng trăm gia đình hội viên nghèo trên địa bàn xã đã thoát nghèo, có cuộc sống ổn định.

“Để phong trào phụ nữ ngày càng phát triển, ngoài việc bám sát các phong trào của hội, sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, còn phải gần gũi, chia sẻ, giúp đỡ, nắm bắt được nhu cầu của hội viên và tạo điều kiện để hội viên chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống, trao đổi kinh nghiệm nuôi dạy con cái, làm kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc…, có như vậy chị em mới nhiệt tình tham gia hội”, chị H’Cir tâm sự.

Theo chị H’Cir, những năm qua, Hội LHPN xã đã đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, vận động phụ nữ tham gia phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ thời đại mới” với các tiêu chí về tri thức, đạo đức, sức khỏe và có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và đất nước. Nhiều hội viên phụ nữ của địa phương cũng đã tích cực tham gia xây dựng các mô hình “5 không, 3 sạch”, “Con đường phụ nữ tự quản”, “Con đường hoa”, “Buôn xanh - sạch - đẹp”…

Từ sự chung sức, đồng lòng của hội viên phụ nữ trên địa bàn, nhiều năm qua Hội LHPN xã Ea Đar luôn là đơn vị dẫn đầu trong hoạt động công tác hội và phong trào phụ nữ tại địa phương. Cá nhân chị H’Cir đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, ngành. Năm 2023, chị H’Cir là một trong 4 cán bộ Hội Phụ nữ tiêu biểu của tỉnh được biểu dương Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở giỏi toàn quốc.

“Là người Êđê, sinh ra và lớn lên trên quê hương Đắk Lắk, tôi luôn thấu hiểu cuộc sống còn nhiều khó khăn của người dân, đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số nơi đây. Vinh dự, tự hào là người đảng viên, được tham gia công tác xã hội tại địa phương, tôi nghĩ đây chính là cơ hội để có thể góp tiếng nói, góp sức thay đổi cuộc sống của người dân nơi quê hương ngày một tốt hơn”, chị H’Cir chia sẻ thêm.

Vân Anh


Ý kiến bạn đọc


(Video) Vững vàng một dải biên cương
Trải qua 66 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Bộ đội Biên phòng nói chung, Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk nói riêng luôn vượt qua khó khăn thiếu thốn, hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý biên giới, vận động nhân dân xây dựng phòng tuyến bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới.